THIÊN TAI
Họa bài CƠN BÃO ĐI QUA của HOÀNG ANH VI
Cuồn cuộn đất bằng bổng nổi giông
Trời Xuân lại dấy trận Đông phong
Ào ào nước lũ tuôn như thác
Lúa chết tang thương ngập cánh đồng
Lủ trẻ co ro vì bụng đói
Người già khốn khổ bởi chờ mong
Dân đen cổ thấp đành câm nín
Cấp lớn đầu cao chẳng
đoái lòng
THY LỆ TRANG
MASSACHUSETTS
CƠN BÃO ĐI QUA
Vần vũ mây mù, say bão giông
Mịt mù lốc xoáy, nộ cuồng phong
Mưa tuôn, gió giật nhà tan nát
Lũ quét, triều dâng nước ngập đồng
Đàn trẻ bơ vơ , tàn ước vọng
Vợ chồng ly biệt hết chờ mong
Gạo tiền , cơm áo , đời theo biển
Thống khổ, sinh linh, cảnh xé lòng
HOÀNG ANH VI
BIÊN HÒA
Gửi ý kiến của bạn