Một Ngày Không Vội Vã
Một Ngày Không Vội Vã về
Ưu phiền chôn dưới chân đi nhẹ nhàng
Ngắm nhìn mây trắng lang thang
Thấp thưa cánh bướm dịu dàng cánh hoa
Niềm vui rộn rã ghé qua
Phố phường tấp nập ngỡ là liên hoan
Tiếng cười bừng sáng sương tan
Cửa lòng rộng mở ngày vàng nắng nghiêng
Ly cà phê dịu môi mềm
Nhâm nhi ngọt đắng khuấy lên hương nồng
Một ngày ánh mắt xanh trong
Làn mi nhẹ chớp bụi hồng trần rơi
Tiếng chim chuyền tận cuối trời
Mừng câu chào hỏi ấm lời mến thương
Bàn tay vẫy tiễn nỗi buồn
Xa vùng ký ức hoàng hôn trầm mình
Đàn rung nhún nhẩy âm thanh
Bản tango bước bình minh xoay vòng
Một ngày thả gió đi rong
Làm con diều biếc bềnh bồng gió mây
Lâng lâng hồn ngẩn ngơ say
Thiên đường trong cõi đời này trần gian
Trầm Vân