Mây Tháng Sáu
Sông Đồng Nai dài nhất Việt Nam
Tuổi thơ thần tiên giữa cõi phàm
Tân Uyên quê cha, ba đời đó
Bây giờ chỉ có khói chiều lam.
Khói thời gian màu tím như mây
Mây tháng Sáu lười ngủ trên cây
Cây bưởi ngày xưa đà trơ lá
Lá ơi đừng rụng xuống vai gầy.
Nước sông ngọt hơn thỏi đường phèn
Thơm giống mùi hương của hoa sen
Êm như mẹ ru trưa Hè vắng
Đất tổ tôi tơi tả bao phen.
Trưa mùa Hạ nhớ tiếng võng xưa
Gần nửa thế kỷ vẫn về chưa
Bước chân lữ khách còn phiêu bạt
Từng giọt sầu sao vẫn đong đưa.
Nhà nội tôi ở gần sông Đồng
Một dòng trắng xóa, trắng tựa bông
Trưa buồn theo trẻ nhảy xuống tắm
Sông mát từ thân cho tới lòng.
Niềm thương nỗi nhớ chảy trong tôi
Thời gian hờ hững lạnh lùng trôi
Kỹ niệm êm đềm như con nước
Nước cứ ngọt ngào trên bờ môi.
Tháng Sáu về rồi, con nhớ ba
Nhớ trời nhớ đất nhớ quê nhà
Nhớ dòng sông kỹ niệm trắng xóa
Hè mưa đâu sao mắt con nhòa!
Hoa Hướng Mặt Trời