Dao Đâm Ngọt Ngào
Đêm qua giấc ngủ tuyệt vời
Cảm ơn thiên địa mưa rơi nhịp nhàng
Nghe chừng nóng bức xua tan
Mùa hè cháy bỏng mưa vàng xứng danh.
Nắng mưa trời đất sẳn dành
Để cho cây cỏ tươi xanh diễm kiều
Bên ta một khoảng trời yêu
Vui đi, chẳng thấy ít nhiều buồn lo.
Yêu trăng yêu những hẹn hò
Cầm tay rung động nhỏ to tâm bình
Trăng đầy sáng tỏ huyền linh
Ta về e ấp ngạt tình chấp cô.
Theo em sóng biếc xô bồ
Dang đôi tay rộng nam mô phật thề
Cúi đầu hẹn bỏ đam mê
Đôi chân xuôi ngược lần về chốn xưa.
Cảm ơn trời đổ cơn mưa
Ta nằm ru giấc thẹn thùa trăm năm
Ru đêm dạo khúc nguyệt cầm
Ngỡ như một nhát Dao Đâm Ngọt Ngào...
Đỗ Công Luận. 17.06.2024. (4.843)
Gửi ý kiến của bạn