NÀO PHẢI ĐÂU
TÔI CHỈ KHÓC CHO NGƯỜI!
(tưởng niệm chí sĩ Ngô Đình Diệm)

Nào phải đâu tôi chỉ khóc cho Người!
Mà khóc cho đời, cho Đất Nước tôi
Bao hệ lụy từ những ngày "Cách Mạng"
Việt Nam ơi, Mẹ khóc chẳng nên lời!
Nước mắt này không chỉ chảy cho Người
Người mất rồi mệnh nước cũng trôi xuôi!
Những Gian Trá đối đầu cùng Chân, Thiện
Đau thương thay Chân Thiện cũng dập vùi!
Người vượt qua bao nguy khó đường dài
Ánh mắt Người hứa hẹn một tương lai
Tương lai đó đã vì đâu hủy diệt?
Việt Nam ơi, xương máu đỏ hình hài!
Tưởng niệm Người, Việt Nam Ngô Tổng Thống
Hồn núi sông luôn phủ phất anh linh
Những đứa con đã vùi thây Đất Mẹ
Trọn hình hài trả lại kiếp phù sinh.
Tường Giang.
Mà khóc cho đời, cho Đất Nước tôi
Bao hệ lụy từ những ngày "Cách Mạng"
Việt Nam ơi, Mẹ khóc chẳng nên lời!
Nước mắt này không chỉ chảy cho Người
Người mất rồi mệnh nước cũng trôi xuôi!
Những Gian Trá đối đầu cùng Chân, Thiện
Đau thương thay Chân Thiện cũng dập vùi!
Người vượt qua bao nguy khó đường dài
Ánh mắt Người hứa hẹn một tương lai
Tương lai đó đã vì đâu hủy diệt?
Việt Nam ơi, xương máu đỏ hình hài!
Tưởng niệm Người, Việt Nam Ngô Tổng Thống
Hồn núi sông luôn phủ phất anh linh
Những đứa con đã vùi thây Đất Mẹ
Trọn hình hài trả lại kiếp phù sinh.
Tường Giang.
California 2013.
Gửi ý kiến của bạn