" Cử đầu vọng minh nguyệt,
Ký tình thiên lý quang "
Thơ Cổ
Cúi đầu,vọng tưởng về quê củ
Chút tình của kẻ ở phương xa
Đất lạ ,nữa đời thân viễn xứ
Nước mắt hoen mi lúc nhớ nhà.
x x x
Đôi lúc đêm về mộng vấn vương
Mình là khách lạ ở quê hương !
Người xưa,bến củ nào thay đổi
Nhưng phố thay tên đổi cả đường .
x x x
Ồ nhỉ ! nơi nào cũng thế thôi
Đâu đâu cũng cảnh,cũng con người
Đêm nay xin gửi hồn theo gió
Đốt nén hương lòng :kẻ nổi trôi.
x x x
Thôi nhé ! an lòng làm khách xa
Khi về thăm lại chốn quê nhà
Vẫn giử trong tim tình dân tộc
Dù cho năm tháng có phôi pha .
SONG QUANG