Cho người bạn chiến đấu ở TX
Nhớ khi chiến đấu bên nhau
Hỏa châu cháy sáng bay vào đêm đen
Đường về thành phố ngủ yên
Sài Gòn sáng rực ánh đèn trong sương
Bạn, tôi cùng một chữ thương
Thương sao nước Việt đạn bom ngút ngàn
Những khi lâm trận nguy nàn
Kề vai tung cánh giặc tan khiếp hồn
Xuân về bạn có nhớ không
Một thời xưa đó chạnh lòng thoáng qua
Ly cà phê đắng mặn mà
Mình chung một tỉnh Biên Hòa thân yêu
Ngồi đây bỗng nhớ vạn điều
Hồi trong trại bệnh bạn dìu tôi đi
Thời gian xóa hết những gì
Buồn vui kỹ niệm trong đời có nhau
Đành tâm bạn nở quên sao
Riêng tôi nghĩ đến mà đau đớn lòng
Xuân sang tôi viết đôi dòng
Cho người bạn ở Chợ Đồn ngày xưa
Tháng năm thay đổi bốn mùa
Tình trao bạn cũ một đời khó quên
NGUYỄN CẪM GIANG
Gửi ý kiến của bạn