KHÚC HÁT CHIA TAY
Bây giờ xa quá người ơi!
Xa như đã mấy năm trời xa nhau
Tưởng như gặp mối tình đầu
Nào hay tình cuối biển dâu mất rồi
Tưởng như giữ được nụ cười
Lòng còn tiếc trót đánh rơi giữa đường
Mong sao nước chảy về nguồn
Nước trôi ngàn dặm cho buồn trôi theo
Hình như gió đã ngược chiều
Thổi đi cái nụ hôn liều ngày xưa
Phải chi đừng nắng thôi mưa
Để mình trẻ lại tuổi thơ hôm nào
Giá như trầu lấm hương cau
Để ai thả tóc chảy vào thơ tôi
Xa nhau tình trót xa rồi
Thì trăm năm vẫn bùi ngùi nhớ nhau.
TRẦN KIÊU BẠC