NHỚ MẸ
Nguyễn Ninh Thuận
Hôm nay Trời đổ mưa nhiều,
Không gian mờ
mịt, tiêu điều biết bao!
Vầng dương đã lặn vườn sau,
Đâu còn nắng ấm
rọi vào đời con.
Xứ người một nỗi cô đơn,
Hướng về quê mẹ
tủi hờn làm sao!
Nhớ xưa, lòng mẹ dạt dào,
Thương đàn con
trẻ với bao ân tình…
Vì
con mẹ đã hy sinh,
Kiếm từng đồng bạc tận tình nuôi con.
Tảo tần mưa nắng không
sờn,
Làm bao mứt bánh ngọt ngon cho đời…
Còn đâu giọng hát câu cười,
Ru con vào giấc mộng đời ngát hương…
cháu nhớ đời mai sau…
LỄ MOTHER' DAY
Nguyễn Ninh Thuận
Hôm nay ngày lễ Mother'
Day,
Vinh danh bà Mẹ, một
ngày thật hay!
Muôn hoa nở rộ đó đây,
Chút quà tặng Mẹ, chứa
đầy tình thương...
ẹ dỗi
hờn,
Mà mang lấy tội, còn hơn
cực hình…
Bông hồng cài áo đẹp
xinh,
Tượng trưng còn Mẹ, ấm
tình biết bao!
T
hương ai mất Mẹ ngày
nào,
Cài bông hoa trắng nghẹn
ngào tâm can…
Lan,
Là Mùa Báo Hiếu , vấn an
Mẹ già.
Không quên công đức của
cha,
Ra công báo đáp mới là
đạo con!
Làm người phải giữ cho
tròn,
Nghĩa nhân, hiếu hạnh
sắt son một lòng.
Dẫu rằng biển rộng mênh
mông,
So ơn Cha Mẹ cũng
không sánh bằng.
Cả đời gian khổ nhọc
nhằn,
Nuôi con khôn lớn, Mẹ
hằng ước mơ…
Từ sơ sanh đến bây giờ,
Công ơn Cha Mẹ giấy tờ
nào ghi…
Nhớ Cha, nhớ Mẹ nói chi!
Con ngồi ghi chép vần
thi tâm tình…