Em Tóc Ngắn
Từ em làm khổ đời ta
Tóc dài cắt ngắn, thướt tha khăn quàng
Một thời khuê các cao sang
Cháu Bà Trưng điệu tiềm tàng tác phong
Ta, chàng ẩn sĩ lưu vong
Làm thơ kể chuyện phiêu bồng thế nhân
Gặp em giữa chốn đường trần
Tôn vinh thần tượng, ân cần lên ngôi.
Cỏ hoa, sông suối, núi đồi
Thiên nhiên hoa gấm, cõi người tỉnh say
Môi thơm, mắt biếc trang đài
Lòng ta thổn thức ngất ngây rộn ràng
Nhưng thôi. Tình đã muộn màng
Đành xin gởi gió mây ngàn vào thơ
Từng đêm ta thấy trong mơ
Vòng tay trìu mến vẫn chờ trăm năm.
Dương Quân
4.13
Gửi ý kiến của bạn