Áo Tím Ngày Xưa
Lưu Vĩnh Hạ
Bây chừ áo tím nơi đâu
Ta về một buổi mưa ngâu cuối mùa
Mái nhà gió bạt phên thưa
Sông Hương con nước thương trưa nhớ chiều
Chạnh lòng nhớ bến cô liêu
Nhớ hàng giậu tím bìm leo thuở nào
Câu hò mái đẩy xanh xao
Răng mà da diết ca dao Huế buồn
Vẫn còn vang vọng tiếng chuông
Nội thành phố cổ con đường phượng bay
Nón bài thơ_dáng trang đài
Nhớ O Đồng Khánh áo dài thướt tha
Chiều mưa phố Huế nhạt nhòa
Hương hoa cúc nở thoảng xa xa thầm
Nhớ người đôi mắt lá răm
Trang thơ giấy trắng bâng khuâng chuyện lòng
Âm vang tiếng guốc còn không
Thuở xưa chân sáo ngập ngừng bước đi
Răng mà tiếng gọi lạ kỳ
Trái tim tôi đập có gì lạ đâu
Chiều mưa phố Huế u sầu
Trái tim còn một chổ sâu O nằm
Vẫn còn tiếng gọi dư âm
Không gian nghoảnh mặt mà thầm gọi tên
Lưu Vĩnh Hạ
Bây chừ áo tím nơi đâu
Ta về một buổi mưa ngâu cuối mùa
Mái nhà gió bạt phên thưa
Sông Hương con nước thương trưa nhớ chiều
Chạnh lòng nhớ bến cô liêu
Nhớ hàng giậu tím bìm leo thuở nào
Câu hò mái đẩy xanh xao
Răng mà da diết ca dao Huế buồn
Vẫn còn vang vọng tiếng chuông
Nội thành phố cổ con đường phượng bay
Nón bài thơ_dáng trang đài
Nhớ O Đồng Khánh áo dài thướt tha
Chiều mưa phố Huế nhạt nhòa
Hương hoa cúc nở thoảng xa xa thầm
Nhớ người đôi mắt lá răm
Trang thơ giấy trắng bâng khuâng chuyện lòng
Âm vang tiếng guốc còn không
Thuở xưa chân sáo ngập ngừng bước đi
Răng mà tiếng gọi lạ kỳ
Trái tim tôi đập có gì lạ đâu
Chiều mưa phố Huế u sầu
Trái tim còn một chổ sâu O nằm
Vẫn còn tiếng gọi dư âm
Không gian nghoảnh mặt mà thầm gọi tên
Gửi ý kiến của bạn