Nỗi Buồn Tháng Tư
Tôi ước ao ngược về miền quê cũ
Mái tranh nghèo, bờ ruộng
với nương rau
Tôi xa quê, qua bao mùa
mưa đổ
Tháng Tư về lòng quặn
thắt lao đao
Còn tìm đâu, những chiều
qua xóm nhỏ
Nước đôi bờ xâm xấp thấp
rồi cao
Hàng dừa xanh, mơn man
cành hoa thắm
Trẻ nô đùa trong ánh nắng
dạt dào
Tôi miên man nhớ về thời
thơ dại
Sánh vai nhau cùng cắp
sách đến trường
Hoa bưởi thơm vương
trên làn tóc rối
Giữa phố phường mà lòng
mãi vấn vương
Nơi xứ xa tôi mang tình vọng tưởng
Nhớ ngày nao khi cất bước lên đường
Thuyền bập bềnh lênh đênh trên sóng cả
Vượt đại dương trôi nổi kiếp tha hương
Ai gieo chi cảnh chia
ly đất nước
Kẻ tù đày, người vùi
xác biển khơi
Bao nhiêu năm, bao
nhiêu mùa thay đổi
Bao kiếp người, quằn quại
giữa chợ đời
Tháng Tư đen vẫn một
màu đen tối
Hận phân ly muôn vạn nẻo
xa xôi
Quê hương ơi! Bao giờ tàn
binh biến
Để cho tôi tìm được bến
quay về….
Kiều
Oanh, Virginia
Tháng
Tư, 2012 video " Hận Ly Hương"